Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯƠNG LẮM THƯA CHA

Bùi Ngọc Phúc
Thứ bẩy ngày 3 tháng 9 năm 2011 9:00 PM

      Gứi lòng con đến cùng cha
              (Thu Bồn)

Có phải ngẫu nhiên cha ra đi lại đúng vào ngày mồng 2 tháng 9?
Người tự sắp xếp ư… hay bởi mệnh trời
Nước nhà độc lập tự do, Người về cõi vĩnh hằng thanh thản
Suốt đời đội ơn Người, thương lắm… cha ơi!…

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Giản dị đến vô cùng
Minh triết đến vô cùng
Hồn thiêng sông núi nước non
Còn mãi cái tên người đặt…

“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Điều cao cả thiêng liêng đến bao giờ con hiểu hết
Độc lập cho Tổ Quốc
Tự do cho Nhân Dân
Độc lập tự do cho mỗi người, đó chính là sức mạnh
111 năm ngày sinh
42 năm ngày mất
Lại thêm một lần con không về được Kim Liên, Hoàng Trù
Không về được Ba Đình – trái tim Tổ Quốc
Cúi xin Người thứ tha
Cúi xin Người phù hộ
“Đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”…
Từ em bé đánh giầy đến người trí thức
Ai cũng được tự do nói lên tiếng nói của mình
Ai cũng được dự vào việc làm rạng danh đồng bào, dân tộc.

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Lớn lao thay tấm lòng của một người suốt đời vì dân vì nước
Đó chính là Nhân Dân
Đó chính là Tổ Quốc
Thương lắm , ơi cha!...

TP Hồ Chí Minh, 2-9-2011
BÙI NGỌC PHÚC