Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA LÊ LANH

Lê Lanh
Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011 6:27 AM

CHÙA ĐỔ


Chùa đổ…

Phật đội mưa

Sư cắm trại

Tấm ni lông xiêu mái

Phập phồng tối

Phập phồng trưa

Vãi lên chùa bối rối

Chuối oản đơm đầu hè

Mõ khua nhờ hàng xóm

Chuông thu không

Mô phật.

Lời tụng kinh cúi rạp

Lổm ngổm miệng nam mô…

 

Chùa đổ…

Má phật phừng đỏ

Liêng thiêng dập dờ đầu ngõ

Đâu là sự trường tồn ?

Đâu là chiều dài lịch sử ?

Đâu là sức bền vật liệu ?

 

Chùa đổ…

Tín hiệu trên đầu phật tử

Trùng tu

Lập phác đồ

Diệt côn trùng mối mọt.

    Kỷ niệm ngày về thăm chùa Vẽ,ĐôngNgạc,Từ Liêm,Hà Nội

     18.3.2003

 

 

CHẠY HAY NGỒI


Xe chạy về phía trước

Đường chạy lại đàng sau

Con suối cũng chạy lại đàng sau

Núi đồi cùng chạy…

 

Người ngồi trên xe chau mày tư lự:

Ta đang ngồi hay đang chạy

Và những vật vô tri kia đang chạy hay đang ngồi ?

    Lao Cay- Hà Nội,5.1.2004

 

THƠ VUI TẮM BIỂN


Không là sếp vẫn có ba bà

Tới đây thì cứ lột phăng ra

Nõn nà lép mẩy tha hồ dập

Mấy đợt nông sâu,mệt thế a !

              Đồ sơn,11.7.2011