Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TÔ ĐỨC KHOÁT

Từ Đức Khoát
Thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2011 6:22 AM

TÂN THUÝ KIỀU
 
Trăm năm truyện của nàng Kiều
Tưởng rằng xa , hoá  còn nhiều qúa thôi !
Ba trăm năm đã qua rồi
Ai dè dâu bể tái hồi thế a?
 
"Sống làm vợ sắp người ta "
Tú Bà cùng với Bạc Bà trao tay -
Nhà nghỉ bãi đáp hôm nay
Ai vào đây ? chuyện dở hay đã rồi  !
Sở Khanh nhan nhản ngoài đời
Mã Giám Sinh chẳng kém lời ngày xưa
Thúc Sinh như nấm sau mưa
Hồ Công mặt sắt cũng ưa vị tình
Khéo che khỏi luỵ đến mình
Thổ quan hưởng chút "cung đình" thải ra
Chỉ là vợ tạm thôi mà
Hương thừa , phấn thải ngọc ngà gì đâu !
Tiền đường đắm ngọc chìm châu
"Uốn lưng thịt đổ , cất đầu mắu xa "
 
Đau lòng chút phận bèo hoa
Lênh đênh bao kiếp đàn bà hôm nay (!)
Vặn chìa, bẻ khoá chao tay
Mào gà - vỏ lựu đang đày đoạ nhau ?
 
NGẪM SỰ ĐỜI
 
1/
Trần gian điên đảo chuyện sang hèn
Thiên hạ rối bời bởi lấn chen
Chúi mũi ngược xuôi tìm của nả
Hục đầu lên xuống kiếm lời khen !
Văn chương tý chút lo khoe chữ
Võ bị vài chiêu muốn đánh ghen
Giàu có vô tình là phản phúc
Nghèo sơ hữu ý mãi còn duyên
---------------------------------------
2/
Trần gian điên đảo sang hèn
Lung tung thiên hạ bon chen lẽ đời
Muốn vinh tìm của mọi nơi
Muốn sang gom chữ , tìm lời mà chương
Đành hanh ghét kẻ nhịn nhường
Âm vì thua thiệt , ghét dương hơn mình
Giàu"trọc"quen sống vô tình
Chỉ là rước hoạ cho mình mà thôi ?
Đời là dâu bể nổi trôi
Trăm năm hoạ bởi cái "Tôi "to đùng ?
 
Từ Đức Khoát