Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ THẾ SỰ TRẦN LƯU

Trần Lưu
Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 8:20 PM
 
  TN.c: Trần Lưu Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng. Anh thuộc lớp “Nhà thơ Công nhân” cùng thời với Đào Cảng, Thanh Tùng, Tùng Linh…Những năm gần đây, vì nhiều lý do Anh viết ít đi, nhưng Thơ của anh vẫn mang theo hơi thở của lớp lao động, thợ thuyền và trĩu nặng suy tư, trăn trở về cuộc đời, về “ thế thái nhân tình”…
    TN.c giới thiệu chùm thơ anh mới viết thời gian gần đây.
              
.
ĐỘC THOẠI
                ( 525 năm ngày giỗ Trạng Trình ) 

Hăm hở nhập thế giúp đời vấp chữ ngu trung
Mẹ phá tam cương bỏ con đơn độc
Thày giết Vua *, từ quan về dạy học
Bạn học vắng dần người Thanh Nghệ kẻ Đông Kinh
.
Ánh nến lắt lay nhảy múa với bóng mình
Rượu đắng nhắm thơ suông độc thoại
Tóc thu bế trắng trên tay bấm độn
Chiếc phao Thánh truyền chẳng cứu được chúng sinh
.
Bao kẻ lộng quyền nhâng nháo giữa Đế Kinh
Giặc là ai ? Bắc phương hay bè bạn?
Vua nối tiếp vua lại cúi đầu triều cống
Đánh cờ một mình chọn quân đen quân đỏ vẫn thua!
.
Không tìm thấy đường giữa ngã ba Chúa ngã tư Vua
Tránh can qua đành khả dung khả dĩ
Thôi trở về với nhân dân gốc rễ
Nỗi sợ trong dòng thế nước với lòng dân**
.
Năm trăm năm câu hỏi vãn còn
Có thể hay không thể ?
.
2010
-----------------------------------
*     Cụ Lương Đắc Bằng, thầy dạy của Nguyễn Bỉnh Khiêm
**  “Quốc thế nhân tâm vưu khả úy”  (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
CHIA ĐỘNG TỪ “SỢ” THEO VĂN PHẠM PHÁP
                           ( Nhân các sự kiện trên thế giới năm 2011)
.
.
PHẬN 
.
Cha mẹ nói
Đời người số phận
.
Thầy giảng dạy
Làm theo bổn phận
.
Phật Chúa chắp tay
Các con an phận
.
Người chăn dân bảo
Tự do trong thân phận  
.
2010
T.L