Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGÔ QUANG NAM

Ngô Quang Nam
Thứ hai ngày 15 tháng 8 năm 2011 10:30 PM
Hoá vàng
                     Tặng THD

Hoá vàng em hoá chiều nay
Nắng thoi thóp nắng hây hây gió lùa
Hoá vàng vào cõi u mê
Hoá vàng là chốn đi về âm dương
Đời người sao lắm đau thương
Hoá đi cho hết đoạn trường trần gian
Âm phần sẻ gánh đa đoan
Hình nhân thế mạng giải oan kiếp người
Hoá vàng em khấn mấy lời
Xin thần, xin Phật, xin trời ban ân
Xua đi cho hết phong trần
Tro tàn, gió thổi trời hoen ố vàng
Trăm năm về chốn địa đàng
Hoá vàng,
          Em lại hoá vàng chiều nay…
Tắm biển
Ta đi tắm sóng dữ dằn
Trời giông b•o nổi cây oằn mình chao
Gió ngoài mắt b•o thổi vào
Sóng từ lồng ngực sóng trào tim ta
Tượng nàng vệ nữ trắng ngà
Mắt nàng như cũng ứa nhoà lệ rơi…
Bao hạt cát, bấy mảnh đời,
kẻ đi nhặt rác, kẻ chơi giải sầu
Bao nhiêu quán nhậu, hồng lâu
Bao nhiêu kiếp phận cơ cầu bao nhiêu? …

Sang hèn dồn nén cuối chiều
Về nơi chân sóng phiêu diêu kiếp người
Sóng như xô đẩy cảnh đời
Gió như gió muốn  đổi trời gió giông!

Ta đi tắm biển giải nồng
Ai ngờ lại nổi b•o lòng chiều nay…

Em là

Em là hoa gạo trong sương
Là bông mai trắng, là hương trái đào
Là cây trúc mọc bờ ao
Là  hồng nhung đỏ nở vào tháng giêng
Em là lục bát lung liêng
Là vần tứ tuyệt chung chiêng… mượt mà…
Là ong lấy mật muôn hoa
Là sông là núi em là mây bay
Là chim  hót trên cành cây
Là diều sáo thả trăng gầy đêm thu
Em là nắng gió,sương mù
Là thuyền là biển là mưa cuối chiều
Em là con sóng thuỷ triều
Em là đỉnh núi phiêu diêu cõi bồng
Em là có, em lại là không
Em là mật ngọt, em bòng chanh chua
Đầu xuân em đến cửa chùa 
Thắp nhang đốt m• giải bùa cho ai?
Em ơi ngày ngắn đêm dài
Em là thơ…
                 Em lại là ai …Em là!...

Mã-Pì-Lèng

Đỉnh thiêng Mã Pì Lèng
Vách trời dựng ngược, dựng ngược, dựng ngược…
Chín tầng mây
Đông Dương đệ nhất hùng quan
Là đây!
Mã Pì Lèng
Dòng Nho Quế như giải lụa mềm
          trải lòng thung thoi thóp nắng
Điệp điệp trùng trùng mây trắng
          như trăm ngàn bạch m•, nước đại phi bay
                        trên đỉnh trời hiên ngang gió thét
Đến đây,
       Ta mới hiểu về câu thơ thuở trước:
                “Nam quốc sơn hà nam đế cư…”
Đỉnh thiêng M• Pì Lèng…
                           vạn vạn thiên thu!...
   28-7-2011

Chợ tình Khâu Vai

Bao đôi trai gái si tình
Rủ nhau đi chợ có mình có ta
Lời vàng đá ngọc thốt ra
Lời chung lời thuỷ là ta với mình
Tiếng khèn theo nhịp ô xinh
Lượn trong gió cuốn là mình với ta
Váy xoè lại váy xoè ra
Khèn tình lại thổi mượt mà khúc âm
Nhặt khoan lúc bổng lúc trầm
Yêu nhau tim đ• trao thầm cho nhau
Chợ nào có bán, mua đâu
Chỉ là những mối tình đầu gửi trao
Chẳng đưa đón, chẳng mời chào
Dây tang tình cứ buộc vào tình tang
Chiều về anh dắt ngựa vàng
Rừng xanh mở lối đón chàng và em…