Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾNG HÁT THANH TÂN

Bùi Minh Quốc
Thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2011 5:00 AM
 
Ứ tràn xú uế mặt bự lời nhờn
Triền miên nồng nặc thấy mặt tắt ti-vi
Giấc ngủ sặc mùi diễn văn nước cống
Bỗng nghe “Dậy mà đi !”
Thăng Long rũ ác mộng
Bừng hé trời thanh tân
Hồn thiêng trinh nữ Trường Sơn
Vút lên từ đêm truy điệu sống
Về dâng xanh Hồ Gươm
Hồn thiêng áo trắng Sài Gòn
Bay vượt qua vòi rồng phi tiễn
Về long lanh Hồ Gươm
 
Gương mặt thanh tân
Tiếng hát thanh tân
Em mang hồn trinh nữ Trường Sơn
Hồn áo trắng Sài Gòn
Đối diện dùi cui còng sắt
Dấn bước “Dậy mà đi !”
Dậy mà đi !
 
Đà Lạt Tháng Tám 2011
BMQ