Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN DỨC NINH

Nguyễn Đức Ninh
Thứ hai ngày 8 tháng 8 năm 2011 9:48 PM

ĐỒNG MÙA

Em vốn ở bên Đồng chiêm
Cớ sao lại chuyển nhà sang Đồng mùa ?
Lúa đồng vàng óng như tơ
Làng xanh rảo bước, tình cờ gặp em
Hôm nay gặt lúa Đồng chiêm
Tự nhiên lại thấy con tim rộn ràng !
Đầu trần đội một cành bàng
Chuyền tay cái lúm đồng tiền thêm duyên
Ngọc ngà  chân lấm bùn đen
Cầu ao chân khỏa, trời nghiêng Đồng mùa
 
 
NGỌT NGÀO
GOC NHÌN TỪ ĐÌNH KHIẾN(1)

Năm cải cách trống dong cờ mở
Người nông dân sung sướng tột cùng
Cánh Đa mốp, Cầu chẹm Vườn Vông
Của địa chủ, nay về tay họ
Thửa này bà San, thửa kia ông Thọ…
Còn niềm vui nào hơn thế nữa không ?
x
x x x
Mấy chục năm làng xóm đi lên
Thay mái nhà tranh là mái bằng kiên cố
Làng xóm Gia Thanh khác gì Thành phố
Địa chủ đi rồi, Cán bộ giầu sang
Cánh Đa mốp bây giờ tan hoang
Mỗi thửa ruộng một vài ben sỏi đá
Một trăm hai mươi ngàn một mét vuông kỳ lạ
Người nông dân mất ruộng sống bằng gì ?
Thắc mắc lên trên, có cán bộ về
Trố mắt nhìn , người chỉ xe ben đổ
Còn nông dân tha hồ chịu khổ
Đất ba vụ thành khách sạn bên sông !
Thế kỷ 18 đã có Quang Trung
Đánh trận tiền tiêu quân Thanh ở đó
Máu của ông cha ta đã đổ
Từ Đình Khiến nhìn loang lổ.Bầm gan
x
x x x
Năm cải cách cờ mở, trống dong
Còn bây giờ rì rầm, oan ức

NGỌT NGÀO

TỪ NGÀY EM SANG LUÂN ĐÔN
 MIÊN MAN CÔNG VIỆC ĐÃ BUỒN GÌ ĐÂU
KHUYA RỒI TÌM CHIẾC KIM KHÂU
VÁ QUẦN. TRONG TIẾNG MƯA NGÂU NGỌT NGÀO
 
KHI EM VẰNG NHÀ
\
Em về quê một ngày
Mà dài hơn mấy tháng
Cún ngủ dậy : “ Bà đâu ?”
Chiều hỏi như buổi sáng
Vắng em là đảo lộn
Nào bát đĩa nồi niêu…
Hội thợ xây nó bảo
Nhớ cá kho bà nhiều
Ông cháu nằm thao thức (1)
Toàn kể chuyện về bà
Khiếu ơi sao không hót ?
Còn nụ chẳng nở hoa ?
Đêm  ngắn chừng giây,phút
Đế sáng mai bà về
Mọi việc đâu vào đấy
Cái giá Em vắng nhà./.
(1) tối 3/3/11 V-H
Sang ngủ bên bác Liên
Để trông vật liệu làm nhà

Nguyễn Đức Ninh