Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐẮM SAY BẰNG VIỆT

Nguyễn Đăng Minh
Thứ ba ngày 2 tháng 8 năm 2011 8:33 PM
 
Ôi, Bếp Lửa của thời loạn lạc
Sưởi ấm tình người trong bom đạn bão giông…
Lưu xúc động đoàn quân ra trận
Bếp Lửa quê nhà thơm cháy niêu cơm
Gửi phía sau quê hương thân thuộc
Có xứ Đoài Bếp Lửa bà nhen…

Đi ngang dọc khắp miền trái đất
Bếp Lửa quê nhà luôn vững tim Anh
Và bừng cháy trong tâm bè bạn
Bừng sáng trên trang vở học trò
Mai ngày lớn lên ghế cao, chức trọng
Xin đừng quên Bếp Lửa quê nghèo
Xin đừng quên những năm dài giặc dã
Chúng hại đồng bào… Thiêu đốt cả tre xanh

Ngỡ cứ tưởng đã qua thời vất vả
Giặc đuổi xong rồi Bếp Lửa reo vui
Được quây quần bên bà kể chuyện
Ôn lại chặng đường sướng khổ truân chuyên…
Nước non ta như một con thuyền
Giữa mênh mông bạt ngàn sóng lớn
Giữa mênh mông thất thường mưa nắng
Chồng chất khó khăn… Ngẫm lại lòng tin
Và khi ấy Bếp Lửa bà bùng cháy
Thấy vững lòng đủ sức dời non

Anh đã thắp cho tôi ngọn lửa
Bởi trong anh có Bếp Lửa của bà
Ôi, ngọn lửa đắm say Bằng Việt
Đêm lạnh còn dài có Bếp Lửa tình Anh

Hà Nội, 02/8/2011
Nguyễn Đăng Minh