Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HỌA THƠ CHỚM THU

Trần Huyền Nhung
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 9:34 PM

Chớm thu
 
Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ, nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì…
  Trần Nhương.

Họa “Chớm thu” của thi sĩ Trần Nhương

Đành hanh chẳng phải tại thu
Đâu phải nhớ hạ, hình như anh nhầm
Giận anh trách cứ âm thầm
Khéo xui con tạo xoay vần đa đoan
Thôi thì giã biệt mùa xoan
Chớm thu còn đấy hồng nhan theo chồng
Anh về sen muộn ngóng trông
Chiều chiều em dõi bên sông mắt buồn…

 Đầu tháng 8/2011
Trần Huyền Nhung