Trang chủ » Thơ

Ngẫu hứng Hà Nội tháng 5

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Hà Nội mình sắp to bố tướng
Nhúp chú Hà Tây bỏ túi như đùa
Mây xứ Đoài bơ vơ
Đôi mắt người Sơn Tây lệ ngấn
Quang Dũng ơi tất cả đã qua rồi

Hà Nội mình sắp to bố tướng
Lên Tản Viên Sơn, Hương Tích mà chơi
Lương Sơn ấy bao nhiêu trang trại
Đùng một ngày đã hoá Thủ đô

Hà Nội mình sắp to bố tướng
Bà con Cao Lan, Mương, Thái quây quần
Tiếng Hà thành mế ơi noọng hỡi
Yếm thủng tầy giần thanh lịch ngàn năm

Hà Nội mình sắp to bố tướng
Tiếng Cồng chiêng náo nức Tây hồ
Ông thị trưởng 2 năm mới đi hết huyện
Hà Nội thành vùng sâu, vùng xa…

  Đêm 5-5-2008

Ngẫu gứng với Trần Nhương

Tác giả : Xuân tóc bạc
( phản bác bài Ngẫu hứng tháng năm)

Thế thì nay mới khác xưa
Thế thì bà cả mới chừa ghét ghen
Nếu còn nói nữa lèm bèm
Thì ông ôm cả Thái Nguyên bây giờ !
Làm thơ cứ việc làm thơ
Biết sao được việc cõi bờ giang san
Lỡ như giặc lại làm càn
Thì ta có sẵn động hang trú mình
Lỡ như giá gạo tăng nhanh
Bao nhiêu trám rụng đỡ đần sớm hôm
Nếu không còn hứng thi nhân
Thì cầm cây cọ vẽ tranh...cổng trời !