Trang chủ » Thơ

Ngẫu hứng sập mạng

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

TNc: Suốt từ đêm qua đến 11 giờ 30 hôm nay (8-9) Trannhuong.com bị sập. Tôi nhận được rất nhiều điện thoại. email từ nước ngoài, từ các miền trong nước hỏi thăm thằng cháu nhà tôi. Cám ơn các văn nhân và bạn đọc đã quan tâm. Trong lúc sập mạng, ngày chủ nhật thấy buồn buồn bèn ngẫu hứng mấy câu vè dưới đây:


Ngẫu hứng sập mạng

Hôm nay bị sập cái màng (mạng)
Ngồi buồn viết cái tình tang cuộc đời

Cuộc đời như cái sân chơi
Kẻ chơỉ rắn, kẻ nhiều lời thị phi
Người đạo đức giả nhu mì
Người vì rất lắm không vì nhân dân
Người thì quen thói cù lần
Người thì cơ miệng lên gân thét gào
Người thì sớm mận tối đào
Khi lên rao giảng anh hào tuyệt chiêu
Người thì ăn xó mó niêu
Người thì vơ vét, tiêu điều mặc ai
Người thì ăn đúng nói sai
Người thì móc với nước ngoài hại dân
Người thì bán…để nuôi thân
Người thì cửu vạn chôn chân chợ người
Người thì lưng bán cho trời
Còn vuông đất thẻo héo tươi cấy cày
Sân gôn thẳng cánh cò bay
Người giầu, quan chức mê say cuộc tình !

Bao nhiêu cái tỉnh tình tinh
Tình dân nghĩa nước chớ khinh đồng bào
Đồng bào như ngọn sóng trào
Thuyền ra khơi cũng nhờ vào bà con
Còn trời, còn nước, còn non
Yêu dân thì mới sắt son với mình

Hôm nay sập mạng cái ình
Trannhuongcom
đóng cửa “đình” đột nhiên
Ngồi buồn câu thẳng câu nghiêng
Bớ thằng tin tặc đảo điên giở trò…

Ngày 7-9-2008

Nhà thơ Trần Trương cười trong đau khổ của người khác, ông làm thơ giễu trannhuong.com :

Gửi Trannhuong.com 

Người ta chẳng ”sập” cái gì
Riêng ông bị ”Lặn” mới kỳ lạ thay
Chắc là nó ”ghét” ông  đây
Bởi tranh ông vẽ cứ đầy ”TÓ VU”(nói lái)
Dẫu cho cái ”MẠNG” phập phù
Thì ông  cũng chẳng sợ “BU” thằng nào!