Trang chủ » Khúc kha khúc khích

NHÂN TÀI

Trần Ngọc Sơn
Thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2011 5:35 AM

                NHÂN TÀI
     
      Nước ta vốn lắm nhân tài
Mà sao chảy hết ra ngoài …thật đau!
      Bởi rằng đãi ngộ chưa cao?
Bởi ông cơ thế đã  “bao” cái đầu ?
      Để cho nước mạnh, dân giàu
Đổi mới cơ chế  “thông  cầu”, thuận tâm.
      Đãi ngộ sao cho đúng tầm
Điều kiện làm việc quan tâm kịp thời.
       Phát huy tiềm lực nhân tài
Xây dựng đất nước tương lai huy hoàng.
 
 
   THỜI ĐẠI KIM TIỀN
 
Thế sự bây giờ quá đảo điên
Chung quy tất cả bởi vì tiền
Chức quyền, bằng cấp… đều mua được
Danh dự, tiết trinh… cũng bán liền.
Cướp của... vô tư không e ngại
Ăn tiền ..có tội vẫn bình yên
Thời đại ngày nay: “Thời đồ đểu”*
Muốn bỏ nhân gian nhập cõi  thiền!
 
* Ý của cố GS sử học Trần Quốc Vượng