Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bây giờ trắng mắt ra chưa ?

Giàng La
Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011 3:11 PM

Tiền nhân dạy , ai ai đều nhớ
Cha truyền con xin chớ ngây ngô
Đất đai , biển đảo sông hồ
Đổi bao xương máu , phải lo giữ gìn

Tâm địa nó , phải nhìn cho rõ
Bẫy chúng gài , mình chớ u mê
Giặc xưa thất bại ê chề
Giặc nay nham hiểm , thạo nghề xâm lăng

Đã trắng mắt ra chưa ? các vị ! :
Mưu “ tay đôi” bắt bí chúng ta
Ta nhịn , chúng càng “ làm già”
Giả câm , giả điếc … chính là khom lưng !

Thời Bắc thuộc quá chừng khổ nhục !!!
Lẽ nào nay khuất phục vong nô  ???
Không ! Không ! Không ! – cả nước hô
Muôn vàn liệt sỹ đội mồ đứng lên

Việt Nam ! Tổ quốc Mẹ hiền
Trẻ , già , trai , gái…mọi miền đồng tâm
Lũ xâm lấn lắm mưu thâm
Còn ta , chính nghĩa luôn cầm trong tay …
  Hà Nội 26-6-2011