Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bắc thang lên hỏi ông Trời

H Thuận
Thứ bẩy ngày 25 tháng 6 năm 2011 8:06 PM

Nhân đọc “Thanh tra hai bộ “tẩn” nhau”, báo NCT số 922, H T xin có

Mấy dòng bình “loạn” vui:
Thanh tra, thanh bố thanh gì?
Lại sẵn phong bì đút túi cả thôi!
125 tỉ, chắc rồi,
“Tẩn nhau” cho chán lại “lòi đuôi” ra!
“Xây dựng”* vạch vòi kiểm tra,
Bắt phải kỷ luật để mà làm gương.
“Giao thông”** ăn chán, ăn chường,
Xây dựng hết đường “ngậm miệng” làm vui!
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Tiền chia nhau hết, có đòi được không???
Khắp nơi luẩn quẩn, lòng vòng…
Trên trăm tỉ đồng… lại đổ đầu dân!!

*Thanh tra bộ xây dựng; ** thanh tra bộ GT
 23/6/2011