Trang chủ » Khúc kha khúc khích

ÔNG TUẤN KIỆT

Trần Ngọc Sơn
Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2011 6:23 AM
* Theo Báo Người lao động: Đề nghị truy tố nguyên hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn. Trong 2 nhiệm kỳ mà bị can Trần Tuấn Kiệt làm hiệu trưởng, hàng ngàn sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã bị "tận thu" hơn 18 tỉ đồng.
Vậy có thơ bình:


Tên ông là Tuấn Kiệt
Làm khánh kiệt sinh viên
Tận thu 18 tỉ
Giỏi nghệ thuật moi tiền.
 
Truy tố là xứng đáng
Nhưng tiền mất làm sao?
Chỉ sinh viên chịu thiệt
“Chờ mong đến kiếp nào?”
 
Tưởng dễ dàng hạ cánh
Ăn lắm quá chẳng xuôi.
Làm ô danh nghề giáo
Tu nhưng chẳng trót đời.
 
  THƯ VỀ KIÊN GIANG

* Theo Báo Thanh niên Online: Ngày 23.6, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết theo thống kê, Kiên Giang có khoảng 500 người trong tỉnh thường xuyên sang các casino, trường gà ở khu vực cửa khẩu Prey Chark (Campuchia) đối diện với cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tham gia đánh bạc, đá gà ăn tiền.
Vậy có thơ rằng:
   
         Kiên Giang là chốn ăn chơi
Năm trăm con bạc …ưa ngồi casino.
        Việc làm thì chẳng có lo
Chỉ lo sát phạt …bao giờ dừng đây ?
       Chính quyền đã thống kê ngay,
Chắc vì hết sách, bó tay đứng nhìn ?
           Bao nhiêu tệ nạn nổi lên
Cũng vì cờ bạc nơi miền biên cương.
         Hãy vì cuộc sống dân thường,
   Ra quân dẹp nạn tai ương đất này!