Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÃY THA LỖI CHO CHÚNG TÔI

Trần Mai Hường
Thứ hai ngày 23 tháng 5 năm 2011 5:53 PM

Đã từ lâu tôi không bao giờ dám nghe những tin tai nạn giao thông,bão lụt,hỏa hoạn, sóng thần...
Trái tim tôi không đủ sức chịu đựng những giây phút đó
Điều khiển trong tay vội vàng chuyển sang kênh khác
Để dỗ lòng bình yên.

Chuyện về con tàu du lịch của nhà hàng Dìn Ký nổi tiếng kia
Vì lý do gì mà đắm
Tôi không dám xem ti vi, không dám đọc tin trên mạng, không dám nghe ai bình luận
Nhưng vẫn lọt vào tai 16 người chết đuối
Thảm thương...

Yahoo đập vào mắt dòng tin Thi thể người mẹ vẫn ôm chặt xác con
Ôi, giây phút phải xa lìa cuộc sống
Người mẹ ấy đã chết trong tuyệt vọng
Đau đớn tận cùng vì không thể cứu được con mình

Tôi không dám mở tiếp để đọc tin
Tôi cũng không biết vì sao tàu đắm
Tôi không rõ ai người rời tàu cuối cùng và ai là thuyền trưởng
Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng tám hay chín người trong một gia đình đã ra đi
Khi không thể cùng thoát chết họ đã dìu nhau sang thế giới bên kia...
Tôi không phải là người cầu toàn
Không dám ước mơ những điều to lớn
Tôi chỉ có mong ước nhỏ nhoi mỗi khi bật ti vi hay vào mạng đọc những thông tin mới
Hãy bớt dần đi những thảm họa đau lòng...

Xin được thắp nén tâm hương nguyện cầu những linh hồn oan uổng đang lưu lạc đáy sông
Hãy tha lỗi cho chúng tôi, những người đang sống.

Trần Mai Hường.