Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VIẾNG MỘT NHÀ VĂN

Lê Phú Khải
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 9:08 PM

Mỗi ngày tự thiêu một lần
Đó là Trần Hoài Dương
“ Yêu ghét tận cùng
Như một nhát dao đâm”
Hành trình đến Tự Do
Tự ra khỏi Đảng
Để viết lách Tự Do
Không lãnh lương đâu cả,
Đó là Trần Hoài Dương
Tên anh là Quỳ *
Mà cả đời đứng thẳng
Đi về “ Miền Xanh Thẳm” **
Không một lời trối trăng…
LPK
 
  TP.HCM, tháng 05 năm 2011

Chú thích : * Hoài Dương tên thật là Trần Bắc Quỳ.
          ** Tên một cuốn sách của Trần Hoài Dương
Bài thơ viết trong sổ tang viếng nhà văn Trần Hoài Dương