Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÂU MIỀN XANH THẲM ?

Hoàng Minh Tường
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2011 5:24 AM

( Tưởng nhơ nhà văn Trần Hoài Dương)
 
Bốn mươi năm nổi chìm xứ Bắc
Áo cơm ghì chặt nửa đời Ông
Nắng phương Nam(*) với Hoa của biển(*)
Làm sao nguôi nỗi nhớ sông Hồng?
 
Như cây tháp bút Hồ Gươm ấy
Đau đáu hướng trời tả thanh thiên
Bao nhiêu ngang trái không viết nổi
Gửi mộng văn vào cỏ, hoa, tiên
 
Con chữ phiêu lưu(*) không bến đậu
Đâu Miền xanh thẳm(*) để mà tin ?
 
                       Hà Nội, đêm 8/5/2011
                               HMT
------------------
(*) Nắng phương Nam, Hoa của biển, Cuộc phiêu lưu của những con chữ, Miền xanh thẳm, là những tác phẩm của nhà văn Trần Hoài Dương.