Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ BUỒN CHO TÌNH YÊU

Nguyễn Bá Cự
Thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2011 6:13 PM
 
Thời háo hức những mối tình cao đẹp
Nên đa mang trong trẻo khắp mọi miền
Một cánh đồng quê bờ tre ngọn khói
Gương mặt dịu hiền…Nấn níu bước chân

Khái niệm tình yêu và độ chín cuộc đời
Cùng va đập nỗi niềm nhân thế
Những mối tình nhiều khi thành hàng hoá
Bị đánh cắp rồi còn mang hoạ vào thân…

Chậm bước dần nhìn ngược ,trông xuôi
Nỗi đau tình yêu luôn là bài toán khó
Cho mỗi phận người và đẳng cấp nữa sao
Người nông dân là tình yêu cộng trừ nên cái ngã thường hơn

Tình yêu của chức quyền là mưu mô như 
Bài học không đầu không cuối
Chấp vá sẻ chia ban phát như tấm bằng chuyên tu, hàm thụ.
Con đường đến tình yêu bán mình cho quyền lực
Đêm mưu mô quánh suy nghĩ đớn hèn.

Ngôn ngữ của tình yêu giờ xúc tác nỗi đau
Chẳng thể viết cho em những lời chau chuốt
Thôi đành viết câu thơ buồn tạ lỗi
Thật khỉ lại nói rằng cảnh giác với tình yêu .
                                                                                \
 Xứ Đoài tháng 4-2011