Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐI TRẠI VIẾT VĂN HÀ NỘI

Nguyễn Khôi
Thứ ba ngày 19 tháng 4 năm 2011 8:49 PM

   
(Tặng : Trần Hữu Tòng, Bùi Kim Anh... )

 
Ta đi "Trại viết văn Hà Nội"
Tam Đảo mù sương ẩn hiện mặt người
-Những cái mặt tưởng như chưa gặp
Đến với Thơ nhếch mép mỉm,cười
 
Lên đỉnh núi vào Chùa lễ Phật
-Phật ngồi yên tĩnh tọa cao sơn
Đón mấy chàng Nhà văn ngây ngất
Em Nhà thơ thả "tứ" bông lơn...
 
Ngày ngồi viết...đêm xem Bóng đá
Xem NATO đánh phá Libya
-Xuống dạo phố "thưởng" cơn bão giá
Đi chợ chơi chẳng dám mua gì ?
 
Trang văn viết bộn bề bức xúc
-Lễ hội kia, triệu người dong chơi
Bầu cử ư ?-người người hội họp
Vào chính trường "chạy" toát mồ hôi...
 
Lên đỉnh núi nhâm nhi Chè núi
"Giảo cổ lam"...Stress tiêu tan
"Rượu Bìm Bịp" mạn đàm bốc khói
Thịt Sơn Dương di dưỡng tinh thần...
 
Ôi Văn sĩ, "chuyện đời" ta kể
Ra thị trường, ai mua Văn đây ?
Sống chẳng dễ, viết Văn nào dễ ?
Tam Đảo lưng Trời giữa gió mây...
 
      Nhà sáng tác Tam Đảo 7-14/4/2011
           Nguyễn Khôi - thân tặng...