Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VUI TẶNG BẠN ĐI VIỆN

Nguyễn Bá Cự
Thứ tư ngày 13 tháng 4 năm 2011 6:21 AM
 
Cái tuần Diện “trốn” đi viên
Em Blu trắng bơm liền mấy chai
loằng ngoằng dây dợ thay phai
Chuột bò cửa sổ trông ngài hán-nôm…

Tìm sang với bác “Nhường Chân”
Thấy a-còng nhảy chồm chồm khoảng không
Hoá ra lão cũng chơi ngông
Đi lắp mắt Mỹ để thông mắt mình

Hi…hi thế thái nhân tình
A-còng lão cỡi vòng quanh cõi đời
Gọi ầm “ chú hán-nôm ơi”
Hết lòng chia sẻ gạn đời vui- đau
Cửa nào quan
- sớ dâng tâu
Khổ phần gốc lại lắm sâu thế này…?

Tháng 4-2011
Nguyễn Bá Cự