Nguyễn Thị Ma
i tặng anh Trần Nhương
@
Áo the khăn xếp làm gì?
Lá đa còn toả xanh rì cành đa.
Còn mùi khói đạn xông pha
Ẩn trong áo lính cởi ra thời bình
Giở lên cụ cựu chiến binh,
Trái tim còn hát tang tình người ơi,
đời còn nhiều nỗi đầy vơi.
Bóng cao đâu đã thảnh thơi chim về...
Xong ngày quê thói đất lề
Áo the khăn xếp lại về trăm năm.
Nhả tơ lại việc đời tằm
Ẩn trăng lại để đến rằm sáng lên
Tình bằng nhớ nhớ quên quên
Tuổi mình lẫn với tuổi tên người làng
Nhọc nhằn quên hết vẻ vang.
Giở trời mới nhớ đạn mang trong đầu
Mai rồi bãi bể nương dâu
Bi đông mũ cối tìm đâu thấy người
Thì vui cho thoả tiếng cười
Những đồng đội thuở đi mười về ba
Thì lên trang Web í a
Trẻ trung như tuổi mình ra chiến trường
(Ảnh bồi tế họ tại Thái miếu nhà Trần nhân 800 năm khởi nghiệp)