Trang chủ » Thơ

NGUYỄN TRỌNG TẠO

Trần Nhương
Thứ tư ngày 12 tháng 6 năm 2024 9:13 AM

(Hôm nay (12-6-2024) gia đình làm lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Trọng Tạo tại quê Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An. Xin đưa lại bài thơ viết khi Tạo đi xa để tưởng nhớ Nguyễn Trọng Tạo)
Chạp năm ngoái về Diễn Châu đột quỵ
Chạp năm nay đã về với đất làng
Bao trầm luân cuộc đời dâu bể
Khép lại rồi “Đôi mắt đò ngang”
Còn hát mãi “Đồng dao cho người lớn”
Chốn “Nương thân” “Khúc hát sông quê”
“Làng Quan họ” trầu têm cánh phượng
Vẫn cầu mong người ở đừng về
Có một ngày “sông Hương hóa rượu”
Huế mộng mơ và một gã mông du
Tạo làm đủ cho những gì đang thiếu
Đêm nghiêng say trăng bỗng nên lu
“Tình bằng” hát suốt đường con gái
Em và em lãng đãng qua cầu
Lúc quên mình trong cuộc chơi mê mải
Tháng ngày bóng câu
Tạo đã về Diễn Hoa quê mẹ
Mẹ ru mình, mình “ru mẹ” ngân nga
“Thế giới không còn trăng”* quạnh quẽ
Tạo tan vào bao la…
Sáng 8-1-2019
*- Các chữ trong “” là tên tác phẩm của Nguyễn Trọng Tạo
nh: Cùng Nguyễn Trọng Tạo tết Mậu Tuất
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản
Xem thông tin chi tiết và quảng cáo
Tất cả cảm xúc:
Phan Hữu Đố, Mầu Phạm và 4 người khác