Trang chủ » Thơ

CẢM TÁC XỨ THANH

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 20 tháng 9 năm 2025 9:30 AM
Sàng lọc kĩ, đúng quy trình chăm bẵm
Học cấp cao bằng đỏ hồng chuyên
Lý lịch tốt lại qua nhiều chức vụ
Được tôi rèn năm tháng chỉn chu

Đùng một phát đã thành ngài biến chất
Tham nhũng, xa hoa vua chúa chưa bằng

Sao thế nhỉ, có gì không bền vững ?
Hay nhầm người, hay bè phái nâng nhau ?
Hay long mạch Ngàn Nưa đã chặt ?
Hay Lam Sơn Lê Lợi buồn lòng ?

Dân gánh hết những điều cay đắng đó
Chỉ Nhân Dân không biến chất bao giờ…!

( Cảm tác trong cơn địa chấn xứ Thanh)
17-9-2025