Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRĂN TRỞ ĐẦU NĂM

Phạm Mầu
Chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021 8:46 PM

Dõi kỹ trên Phây trong tháng 2 - dịp Tết
Dân mạng Việt mình rất nhớ cuộc chiến tranh
Tầu đòi “Dạy cho Việt Nam bài học”
Nhưng hơn 6 chục vạn quan quân của chúng đã tanh bành
Và cuộc chiến 10 năm sau mới dứt
Trên cơ thể nước mình thêm muôn vạn vết thương
Ác độc nhất chúng đã cùng với Mỹ
Bủa vây ta gây khốn khó trăm đường…
Cuộc chiến ấy dẫu núi xương sông máu
Ta vẫn đo lường được mất mát đau thương
Nhưng cuộc chiến hôm nay đã chuyển sang dạng khắc
Mới cam go và nguy hiểm khôn lường
Kẻ muốn diệt ta đã là siêu cường kinh tế
Đã lên mặt trăng lấy đất đá về xem
Đã lặn xuống biển sâu cả dăm cây số
Đối đầu với phương Tây với thái độ không hèn
Với túi bạc kè kè đầy ắp
Với tài buôn của những Lã Bất Vi
Và thủ thuật ngoại giao uốn luồn hơn rắn
Miệng lưỡi dẻo mềm hơn Tô Tần - Trương Nghi
Nó được đặt trên một nền độc tài đặc biệt
Cả tỷ người bị trói chặt trong tay
Bị nung nóng bởi tinh thần Đại Hán
Muốn làm bá vương cả thế giới này
Ta bất hạnh bởi lời nguyền địa lý
Muôn ngàn đời biết dời nước đi đâu ?
Kẻ bành trướng muốn tiến ra thế giới
Phải vượt qua ta là điểm khởi đầu…
Xin lưu ý xưa lời nguyền địa lý
Lại chính là lợi thế của cha ông
Chính thủy thổ đất đai sông nước
Buộc Thoát Hoan phải rúc ống đồng
Yếu tố đó không còn bao tác dụng
Khi công nghệ vút bay với tốc độ phi thường
Và nguồn nước, và Cô –rô – na Côvít
Có sức mạnh khôn lường của sự sát thương….
Họ đang tấn công ta trên toàn bình diện
Cả cứng lẫn mềm, cả dụ dỗ và đe
Và mua chuộc và đan cài gián điệp
Áp lực tới cùng nếu ta chẳng chịu nghe…
Họ quá biết thực lực ta hiện tại
Biết nội bộ mình không thiếu chuyện dở doi
Họ thích thú ngắm nhìn lớp trẻ
Người Việt đang đà tung hê ăn diện đua đòi...
Cứ theo dõi trên Phây là thấy
Câu chuyện này chả có mấy người nghe
Họ dành cả vạn Lai và Thích
Cho những em xanh đỏ loẹt lòe...
Là thế đấy xin thưa các bạn
Trong tâm tôi suy ngẫm những năm qua
Xin thẳng tuột nỗi niềm trăn trở
Bày lên Phây của chính trang nhà…
P/S
Cũng xin nói tôi ơn Vua lộc Nước
Bình thường thôi như mọi con dân
Trước vận nước tôi vẫn thường tự vấn
Tại vì sao tôi không thể góp phần?!..
Hà Tĩnh 20/2/2021
(Tượng Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn của Điêu khắc gia Phạm Thông dựng vào giữa thập niên 1960 tại bến Bạch Đằng, Sài Gòn)