Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT NGÀY

Phạm Hồ Thu
Thứ tư ngày 30 tháng 5 năm 2018 7:28 AM


Kết quả hình ảnh cho Nhà thơ Phạm Hồ Thu

I
Một ngày
Làm sao có thể vượt qua một ngày không nghe lời yêu thương
Không nghe tiếng con gái gọi: “ Mẹ ơi, con đã về!”
Con hãy đội đêm mà về- con bé nhỏ!
II
Một ngày
Dòng sông Đuống vẫn vô tư đổ nước về xuôi
Những con tàu lầm lũi đi trong đêm chỉ với một ánh đèn nhấp nháy…
Một ngày
Thêm một người bạn nhập “Pháp luân công”
Một người khác ngả theo “ Hội Thánh Con Đức Chúa Trời”
về đập bát hương thờ tổ tiên, cha mẹ
Một người khác tự tin chỉ mình chân tu khi nhập đạo X,Y,Z
Vài người khác tự tử vì niềm tin đổ vỡ
Và rất nhiều, rất nhiều người khác
Chết dần, chết dần
trong quán rượu
Mỗi ngày…


III
Một ngày
Sao bỗng thèm gặp lại người bạn gái xưa có ánh nhìn trong veo
Một ngày
Thèm được đọc một bài thơ hay
Hoặc có thể
Chỉ là một câu thơ thật hay
Khiến trái tim ta như ngừng đập…
Một ngày
Thèm được nhìn thấy gương mặt buồn đủ hay
Khiến ta có thể vứt bỏ ánh nhìn kiêu hãnh
Và kêu to lên rằng:
Người tình ơi, hãy về
Em thèm được ngồi trong lòng anh
Bé nhỏ.
Lặng im.
Ta trong nhau đi qua một ngày tan rữa
Sự tan rữa
Hiện hữu mỗi ngày…

Sông Đuống, đêm 26.5.2018
P.H.T