Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VŨ ĐÌNH MAI

Vũ Đình Mai
Thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2017 3:05 PM



Đất nước tôi
Niềm vui thoảng tựa giấc mơ
Nỗi buồn buồn đến bao giờ cho nguôi
Niềm vui chia khắp mọi người
Nỗi buồn chỉ một mẹ tôi chịu buồn
Đất nước tôi
Mảnh mai nét mi cong con gái
Mẹ thương
để lại thuở nào
Rừng núi điệp trùng gió hát xôn xao
Sóng biển vỗ về năm tháng
Đất nước tôi
Gọi lửa đốt trời là nắng
Gọi nước xối ầm ào là mưa
Chia thời gian ra làm bốn mùa
Có tháng cấy cày, có ngày lễ hội
Tưng bừng tiệc cưới áo hoa
Tiếng trống đồng vang vọng ngàn xa
Nhắc con cháu giữa buôn làng thôn xã
Đất nước tôi
Triền miên bão tố
Đê gầy quằn quại bên sông
Nước ngập trắng đồng
Thủy quái sóng thần tàn phá
Đất nước tôi
Lấy móng rùa thần làm lẫy nỏ
Xương voi rừng làm tên
Xương voi biển dựng chùa
Tiếng võng ban trưa
Khói chiều mái rạ
Đất nước tôi
Trăm con của mẹ Âu Cơ đi về trăm ngả
Lắm kẻ quên dần chung một bào thai
Xưng bá xưng vương thù hận đời đời
Anh chặt đầu em
Cháu nhằm ngực chú
Xương non máu lũ ngập trời
Đất nước tôi
Đá hóa thành người
Sừng sững ngàn năm
Ngóng chồng không mỏi
Đất nước tôi
Ê chề thiếu đói
Kiếp tôi đòi phương Bắc, phương Tây
Cống nạp phu phen
Vạt lệch vai gầy
Đất nước tôi
Cong vút mái đền đài
Rạng rỡ rồng bay phượng múa
Phật nghìn mắt nghìn tay
Dắt chúng sinh qua trầm luân bể khổ
Tu nhân tích đức
Xây nền văn hiến ngàn năm
Đất nước tôi
Chẳng mấy vương triều thoát lũ gian tham
Mũi tên độc lấy người hiền làm đích
Móc mật cụ già làm thuốc
Xé gan con trẻ làm thang
Đốt trụi rừng lấy than
Đập nát đình chùa lấy đá
Tình yêu thương là điều quấy phá
Sự thật bị chặt đầu
Nịnh bợ cứ trườn lên cao
Nghĩa khí liệt vào phản tặc
Chìm xuống tận cùng đáy vực
Vẫn hát bài ca tự hào
Mỗi nụ cười thiện ác chen nhau
Đất nước tôi
Mẹ vẫn ngồi bổ cau
Nhẩm tính ngày lành tháng tốt
Nén chặt nhớ thương đau xót
Cho con chiến trận yên lòng
Đất nước tôi
Vãi không đóng cửa chùa chung
Cha chết-ganh nhau tiếng khóc
Mẹ chết-tranh nhau lần bọc
Kèn ma lâm khốc ơ hờ
Đất nước tôi
Lam lũ bốn mùa
Chân lấm tay bùn
Hai sương một nắng
Cơm khoai cháo săn
Nón mê che con trẻ tới trường
Đất nước tôi
Khắp ngõ ngách phố phường
Ngập ngụa những đồ uế thải
Triết thuyết ngoại lai
La bàn hàng nhái
Học mót rất cừ
Xúi nhau đi trong chốn tù mù
Đất nước tôi
Tái tạo những ngôi chùa
Trùng tu điều thiện
Tạc ân người đã khuất vì dân
Đất nước tôi
Con trai vươn vai cao vượt mái tranh
Ngồi oằn lưng ngựa sắt
Đồng lại hát bờ xôi ruộng mật
Màn ti vi lại diễn tích Thị Mầu
Con gái nằm hố bom sâu
Lại về ngát hương quả thị
Ao lại trắng hoa sen
Vườn lại xanh hoa lý
Đất nước tôi
Hình hài buồn vui của Mẹ
1993
Ai dồn thêm họa
Mưa cuồng gió quật tơi bời
Rừng trơ đất lở, núi phơi đá mòn
Lũ trùm khi mẹ ôm con
Lũ vùi lúc vợ chồng son trên giường
Bao nhiêu cụ tóc như sương
Bao nhiêu em tuổi đến trường chết oan
Ruộng vườn nhà cửa tan hoang
Những người sống sót biết còn gì đây?
Năm sẽ chậm, tháng sẽ chầy
Đói cơm rách áo đọa đầy nắng mưa
Đau này đau đến bao giờ
Khổ này đã tận khổ chưa hỡi Trời!
Ai dồn thêm họa, người ơi
Hồn oan rừng núi trả lời đó chăng?