Trang chủ » Tin văn và...

CỐ GĂNG LÊN NHÀ THƠ NGUYỄN ANH NÔNG

Bùi Thanh Minh
Thứ tư ngày 23 tháng 8 năm 2017 8:26 AM


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà
ĐẠI TÁ- NHÀ THƠ NGUYỄN ANH NÔNG đang chiến đấu từng ngày, từng giờ với bệnh tật. Trên giường bệnh anh vẫn viết và vừa cho ra mắt tập thơ " Chiếc lá vấn vương".
Xin trân trọng giới thiệu bài thơ trong tập thơ của anh.

VIẾT TẠI BỆNH VIỆN QUÂN ĐỘI 108
(Tặng Tiến sĩ Nguyễn Việt Hải cùng kíp mổ, kíp gây mê)
I

Bữa trước vừa nói vui:
- Mình quả là may mắn
Đi qua hai cuộc chiến
Vẫn nguyên lành thịt da.
*
Vừa nghỉ hưu bữa trước
Hôm sau đã bệnh tình
Trời quả là lệch lạc                                                                                         
Bắt ta thành phế binh.
*
Dao kéo nghe xủng xoảng
Nửa thân tê lạnh rồiKhông có văn bản thay thế tự động nào.


Tiến sĩ(*) cùng kíp mổ
Vẫn râm ran nói cười.
*
Tỉnh dậy, nhìn khắp lượt
Kìn kìn những phế binh
Người ngủ, người mê sảng
Bỗng nhiên tôi giật mình.

 

II
- Này máu đông máu đọng
- Này ung thư
- Này hoại tử…
Lưỡi dao lạnh lùng, cắt bỏ.
*
Cảm ơn trời đất thương ta                                                                         
Cảm ơn bàn tay vàng Tiến sĩ(*)
Thân xác đây vẫn còn
Dẫu không nguyên vẹn.
*
Bây giờ ta co ro như mèo ốm
Bước chân rụt rè
Chợt nhớ thời vạm vỡ
Lạc trong rừng tiếng ve.

HN, 22/9/2016

Nguồn FB Bùi Thanh Minh