Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ANH ĐÂY RỒI!

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2017 10:17 AM


(Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Ban xây dựng 67)
- Bao năm tìm anh nỏ thấy
Anh đây ư tóc đã gió sương màu
Nụ cười vẫn tươi nguyên ngày ấy
Niềm vui ánh mắt chẳng già đâu!
(Em ôm chầm lấy anh đột ngột
Và gục đầu vào vai anh nước mắt)
- Sao trốn lâu vầy hở anh?
Giữa ngỡ ngàng đồng đội vây quanh
Sông Nhật Lệ cũng rưng rưng hạt ngọc
Nỗi niềm thương nhớ sông dào dạt
Nhớ thời bến Cà Roòng trong đạn lửa bom rơi
Ta bên nhau những lúc buồn vui
Lúc sốt rét em rụng từng đụn tóc
Anh vào rừng hái lá em xông…
Và những lần dưới ánh trăng trong
Bên suối vắng im lìm tim ta rạo rực
Rối ta xa nhau người nam kẻ bắc
Để em tìm… anh có nhớ em không?
Năm mươi năm ta trở lại bến sông
- Anh đây rồi, vui quá nghẹn ngào nước mắt
Cho thỏa tháng ngày trái tim thầm nhắc
Nghe rạt rào năm tháng nhớ thương
Nghe đất trời trong vũ điệu uyên ương!
24/4/2017
HỒ BÁ THÂM