Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÃO GIÀ CHƠI "PHÂY"

Nguyễn Duy Xuân
Thứ hai ngày 27 tháng 6 năm 2016 3:35 PM


Tặng NHH

Lão già tấp tểnh chơi "phây"
Suốt ngày mê mẩn như say hương tình
Làng "phây" có lắm ả xinh
Mỗi lần lên, lão thấy mình nóng ran
Đêm đêm trằn trọc chẳng an
"Ô sin" lo lắng hỏi han: Chuyện gì?
Càu nhàu lão bảo ngủ đi
Chuyện gì thì mụ... làm gì được đâu!
"Ô sin" nghe thế làu bàu
Tra rồi còn mộng chi đâu rứa hè
Cửa nhà ông cứ bỏ bê
Có ngày trộm đến chôm về, đừng than!
Lão rằng ai dám to gan
Đụng vô nhà lão xương tan thịt nhừ!
Nghe ông nói cứ như mơ
Sao khi lâm trận lại trơ mắt nhìn?
Rõ là miệng lưỡi ô sin
Đồng khô, cỏ cháy không nhìn thì sao
Khi xưa sông nước dồi dào
Bây giờ đại hạn... tui chào thua thôi
Chơi "phây" kết nối với người
Giao lưu bầu bạn cho vui thôi mà
Bà không thích thế nữa a
Thì mai tui lại sẽ ra quán ngồi.
Thôi thôi tui chịu ông rồi
Ông mà còn nhậu thì đời tan mau
Chừ tui chẳng cấm nữa đâu
Nhưng đừng tơ tưởng cho rầu lòng tui.
Nghe bà nói thật xuôi tai
Ngày mai tui chỉ bà chơi "phây" hè?
Ông đừng có dụ tui nghe
Lo mà coi thử bờ be thế nào
Tui nghe non nước dạt dào
Chuyện "phây" để đó hôm nào hẵng hay.
Nguyễn Duy Xuân