Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ NGUYỄN ĐỨC NINH

Nguyễn Đức Ninh
Thứ tư ngày 22 tháng 6 năm 2016 9:50 PM



NẶNG NGHĨA ƯU TƯ

Anh biết em qua người bạn thơ

Một chiều hè, đầy vơi oi ả

Anh với em hai người xa lạ

Gặp lần đầu,nặng nghĩa ưu tư

Em đẹp, em xinh,sức trẻ mộng mơ

Cháy bỏng khát khao được làm cô giáo

Em thướt tha áo dài trứng sáo

Tay viết vươn cao, sức sống căng tràn

Những lúc em đi xuống từng bàn

Tay cầm tay, ấm áp từng con chữ

Người chèo đò, muốn xa nhanh bến cũ

Đến bờ vui, lại quay đến bờ này...

Cuộc sống em, được tính bằng ngày

Bệnh quái ác ,ung thư vòm họng

Em phải sống bởi vì em được sống

Dậy làm người, cô giáo của trẻ thơ

Có người dạy hai triệu một giờ

Còn người kia hai trăm tiếng rưỡi

Trong ma trận học đường thời buổi

Không dạy thêm,học sinh giỏi, giỏi thêm

Em đích thực nhà giáo nhân dân

Anh thương em thương đến vạn lần

Cho anh đổi cuộc sống em, nếu được

Em lên lớp cho tương lai đất nước

Dạy nên người đày tớ của nhân dân

Hà Nội, ngày 18/6/2016

VỀ VỚI MẸ !

Các anh đi cứu nạn

Giữa mênh mông biển khơi

Chưa tìm được đồng đội

CASA gặp nạn rồi !

.

Các anh đang ở đâu ?

Tuần nay mẹ không thấy

Lòng mẹ thêm quặn đau

Anh cho mẹ biết mấy !
.

Con anh chưa được thấy

Bầu trời,biển mênh mang

Vợ anh ru dịu dàng

Tiếng sóng xô, bé ngủ
.

Biển Hải Phòng giận dữ

Cứ níu kéo các anh

Xin thần biển uy linh

Cho anh về với mẹ
.

Tổ quốc không chậm trễ

Để tìm kiếm các anh

Xin thần biển uy linh

Cho anh về với mẹ !

Hà Nội, ngày 21/6/2016