Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƠ VỀ PHÁI ĐẸP

Phạm Phú Thang, Phạm Quốc Thường, Đặng Xuân Xuyến
Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2016 9:17 PM


Phạm Phú Thang



Định nghĩa Vợ


Vợ là hoa hậu của tôi
Xa đi thì nhớ , gần rồi lại mong

Vợ là nghĩa mẹ tình con
Giữ trung chữ hiếu , vẹn tròn chữ tâm

Vợ là ghềnh thác dòng sông
Khi căng phải nới , khi chùng phải lôi

Vợ là tài sản riêng tôi
Đói no ấm lạnh , ngọt bùi cưu mang

Vợ là người gánh lo toan
Buồn vui cậy bạn , giàu sang nhờ người

Vợ là hạt gạo cắn đôi
Tiếng chì tiếng bấc đầy vơi trang đều

Vợ là người để mình yêu
Để thương , để khổ , để chiều , để lo ...


Phạm Quốc Thường

NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA MUÔN NĂM

LẤY CHI PHÂN BIỆT VỢ CHỒNG?
LẤY GÌ PHÂN BIỆT ĐÀN ÔNG, ĐÀN BÀ?
NHỜ NGÀY MỒNG TÁM THÁNG BA.
TÔI MỚI BIẾT BÀ KHÔNG PHẢI ĐÀN ÔNG.̃


Đặng Xuân Xuyến

Người đẹp

Em nhỉ, có người rẽ ngang đây

Khẽ nhón gót chân, nhẹ như này

Lấp lánh nụ cười, ôi, duyên lắm

Nắng vàng ngơ ngác vạt nghiêng bay

Thì đấy, hương nồng vẫn ngất ngây

Vương víu bâng khuâng cả nửa ngày

Người đâu mà trắng, tươi như nắng

Suối tóc mượt mà như suối mây…

*

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

ĐẶNG XUÂN XUYẾN