Trang chủ » Viết về Trần Nhương

THƠ VUI TẶNG BÁC TRẦN NHƯƠNG

Bùi Thị Sơn
Thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2010 11:54 AM
 
Xuân  sang rộn rã con tim
Ngày đêm mê mải kiếm tìm Web anh
Cùng bao bè bạn tâm tình
Nối vòng tay lớn ấm tình văn chương
Cùng phê phán  những tai ương
Bất công ngang trái,cùng thương dân nghèo
Yêu nhau chẳng quản suối đèo
Cùng lên trang Oét ngóng theo Trương Nhần
Chúc cho năm mới Canh Dần
Khách văn nườm nượp ghé chân... “Trần.còm”
(Gieo vần còm là bắt chước Bút Tre
Bác còn phong độ, ai dám chê bác … còm)