Trang chủ » Viết về Trần Nhương

TẾU VỚI TRẦN NHƯƠNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2010 5:49 PM

(tặng bác Nhương sau khi đọc “Hội ngộ tứ trụ đại nhân”

Trần Nhương sướng thật bay ơi!
Nay đây mai đó rong chơi đều đều
Văn, thơ thì vẫn có đều
Web xai-trang mạng vẫn đều bài đăng
Lần này đâu lại “lăng xăng”
Chi chi “Tứ trụ” (*) tung tăng Linh Đàm
“Âm mưu” ra sách “Ba chàng…” (*)
Bạn văn “hội ngộ” (*)  nên càng thêm vui
“Lão gia” (*)  còn đủ thứ vui
“Mọi thứ đều được” (*) tụi tui… xin hàng!
Đêm đêm thổn thức cùng nàng
Trannhuong com chấm-trình làng văn thơ!
    18/01/2010
    Nguyễn Hữu Quý
-----------------------
(*) các từ trong bài: Hội ngộ “Tứ trụ đại nhân”