Kính gửi
Doanh nhân Lê Đình Hùng
( qua trannhuong.com)
Ai bảo ông “ điên rồ” ? – Không đúng !
Ông yêu nước , rất xứng Công Dân
Chưa quen biết đã muốn gần
để cùng chia sẻ , thêm phần cảm thông
Ông Hùng ạ , ý ông rất tốt
Khả thi chăng ? – từng bước tính xem
Có điều , cần phải “ưu tiên”
Chủ quyền lãnh thổ đặt lên hàng đầu
Ông thấy đấy , giặc Tàu cướp đảo
Và nhăm nhe cướp ráo Biển Đông
Lòng tôi – chắc giống lòng ông
Chủ quyền lãnh thổ quyết không nhún nhường !
Ta –Dân Việt – noi gương tiên tổ
Đuổi ngoại xâm , chẳng sợ nguy nan
Còn kia : Dòng Bạch Đằng Giang
Đống Đa gò ấy chôn ngàn xác Thanh
Mình kháng chiến để giành độc lập
Yêu hòa bình , bạn khắp năm châu
Dựng xây , sản xuất ,làm giàu
Lẽ nào ngậm miệng để Tàu lấn ta !
Tôi nghĩ vậy , nói ra như vậy
Ông Hùng coi : phải ,quấy thế nào ?
Theo tôi , “ quốc bảo” tính sau
Vấn đề “ bảo quốc” cùng nhau làm liền
Thôi , thư gởi đầu tiên ngắn gọn
Trọn chủ quyền mới trọn tinh hoa
Hoan hô ông,tầm nhìn xa
Chúc ông mạnh giỏi thuận đà tư duy
Phương Mai ,24-9-2009