Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN BI HÀI XỨ “CÔNG TỬ BẠC LIÊU”

Nguyễn Duy Xuân
Thứ tư ngày 9 tháng 12 năm 2015 2:24 PM



CHUYỆN BI HÀI XỨ “CÔNG TỬ BẠC LIÊU”

Đây chuyện bi hài xứ Bạc Liêu

Thành ủy bây giờ hết tiền tiêu

Lại còn mắc nợ như chúa Chổm

Phen này ắt hẳn phải treo niêu

Phen này ắt hẳn phải treo niêu

Lương không, điện nước lại xài nhiều

Bức xúc nợ nần, quan quan choảng

May chưa mẻ trán với môi vêu

Than ôi, thành ủy xứ Bạc Liêu

Gương sáng từ nay đã nhuộm màu

Giá như đồng tiền mà biết nói

Nó sẽ mách rằng đang ở đâu!

01-12-2015

TIỀN HẾT, NỢ ĐÌA, BU NÓ ƠI!

Làng bên hôm qua “cháy túi” rồi

Làng mình thôi cũng “cháy” mà thôi

Ất Mùi ắt hẳn là đại hạn

Tiền hết, nợ đìa, bu nó ơi!

Tiền hết, nợ đìa, bu nó ơi

Xứ mình nổi tiếng đất ăn chơi

Lo chi cháy túi, dân đóng thuế

Ngân khố rỗng rồi lại đầy thôi!

Ngân khố rỗng rồi lại đầy thôi

Dự án nhỏ to đã vẽ rồi

“Hoàng hôn nhiệm kì”, “chuyến tàu vét”

Tiền hết, nợ đìa, đâu chết ai?

Tiền hết, nợ đìa, đâu chết ai

Gánh nặng đè vai dân chúng thôi

Quan vẫn ung dung ngồi tận hưởng

Vinh hoa, phú quí đến muôn đời!

04-12-2015