Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THƯƠNG THAY CHO MẸ

Đinh Kỳ Thanh
Thứ bẩy ngày 8 tháng 8 năm 2009 7:38 PM
 
K ính thưa, kính biếu, kính mời
Trong ba kính đó anh chơi kính nào?!
-Kính thưa là chuyện tào lao
Mày nên kính biếu để tao mang về
Kính mời thì để chiều đi,
Đừng quên tao khoái “lẩu dê” nghe mày!?
 
Đinh Kỳ Thanh  (sưu tầm trong dân gian)

           Thương thay cho Mẹ…
 

Ngày xưa lúc tóc còn xanh
Mẹ lo che giấu các anh “R”  về
Mẹ đào hầm thật say mê
Những mong giải phóng làng quê của mình
Cái hầm-lòng mẹ rộng rinh
Cả sư đoàn…được ‘núp” tình Mẹ thương…
Các con nay…lũ quan trường
Trả ơn Mẹ…đã bán luôn đất này
Hỡi ôi, một cuộc vần xoay
Nơi kia xưởng máy, nơi này sân gôn
Đất chôn nhau cũ đâu còn
Mẹ nay vất vưởng héo hon tuổi già
Quê mình thành… đất người ta
Mẹ - dân tạm trú trên ba thước vườn
Hỡi ôi, cái lũ vô ơn
Ham tiền cướp đất, quên luôn nghĩa tình
Mẹ già lên phố đấu tranh
Phơ phơ đầu bạc thua anh... núp hầm
Tiền vô, đầu óc tối rầm
Các con bất ngãi…đang đâm lưng già…
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Vườn xưa đất cũ tuổi già được yên
Bao giờ con hết…mê tiền
Biết thương mẹ…biết … không quên nghĩa tình ?!
Hầm xưa – lòng Mẹ rộng rinh
Đất nay con bán, bán tình quê hương…