Ơi bác Nhà văn Trần Nhương
Có hay , " mạng " Bác , tôi đương sài bài ?
" Khúc kha khúc khích " rất hài
Đâm đây , đánh đó rất tài , rất hay !
Tâm phục các Bác mạnh tay
Chức quyền gì cũng cho ngay… một bài
Đánh đích danh , chẳng sợ ai
Chỉ vì Dân , Nước - không sai tấc lòng !
Như mạnh , sắc hơn sắt, đồng
Vạch tên , chỉ tội cả ông lẫn bà
Đọc vào thấy hả dạ ra
Thơ là vũ khí và là món ngon !
Chắc là để đời cháu con
Lời thơ vì nước vì non , vì đời…
Vui cùng , tôi có mấy lời
" Khúc kha khúc khích "tuyệt vời , vang ca !
Nguyễn Tiến Bình
102 A , Phố Chợ Khâm Thiên , Trung Phụng, Hà Nội