Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ bẩy ngày 26 tháng 4 năm 2014 9:15 PM

NHỚ TAM ĐƯỜNG


Anh đi tìm Đất Hiếm

Ở Phong Thổ-Lai Châu

Ngựa xe không thể đến

Quặng GÙI, ĐỘI bằng đầu

 

Chợ Bình Lư xa lắm

Tuần đi chợ một phiên

Su hào đã héo quắt

Cọng muống nhú mầm lên

 

Ở đây không có điện

Đài không bắt sóng nào

"Giếng thăm dò" cứ tiến

Đến vỉa quặng... anh đào

 

Nếu có cầu Pa Pé

Anh sẽ dẫn em vào

 Đất Hiếm này quí lắm

Tam Đường ơi...- Đông Pao !

Ngày 8/4/2014

 

 

 

KỶ NIỆM SA PA

( Kính tặng" Đoàn Đia Chất" Bộ CKLK )

Từ Lào Cai đi đến Sa Pa

Khoảng cách ấy-30 ki lô mét

Chúng tôi đi một chiều đông mưa rét

Mù giăng dầy,nhìn không thấy bàn tay

Gần thế thôi mà đi quá nửa ngày

Lưng chừng dốc,sang Lai Châu,.... đi tiếp

Chui bao tải,ngủ rừng-địa chất

Đèn vàng đâu? vẫn không nhận ra đường

Ở trên xe một cô gái dễ thương *

Lấy vải đỏ,bịt đèn dẫn lối

Đèo Giăng Ma đi một ngày,...mãi tối**

Đến khi nào mới tới Bình Lư ! ?

Sa Pa ơi ! k niệm chẳng phai mờ ! ! !

Nguyễn Đức Ninh