Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ tháng Chạp của Hàn Phong Vũ

Hàn Phong Vũ
Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014 9:16 PM

THÁNG CHẠP ĐỢI EM

anh biết em chẳng còn về tháng chạp
sao vẫn chờ bên ngõ vắng tình yêu
thời gian trôi vào tháng cùng năm tận
sao tình em xa khuất mãi tầm tay

tháng chạp rồi trời trở bấc heo may
phương trời nao em có hay anh đợi
con phố xưa cờ hoa bay phấp phới
người chen người thiếu cười nói em thôi

có lẽ nào em là gió, mây trôi
một lần đi muôn đời không trở lại
bỏ mặc anh cuối trời ngồi nhung nhớ
mỗi chiều về tìm hoa cỏ thở than

tháng chạp về ngày tết lại đến gần
bước lang thang lòng nhớ nhà quay quắt
em không về đâu còn nghe ai hát
đời buồn tênh như bản nhạc không lời

có nhiều đêm ngồi đếm ánh sao rơi
đọc bài thơ trao người đêm trăng tỏ
nghe tiếng guốc ai về bên kia phố
lòng vui mừng trong hụt hẫng hoang mang

về đi em, kịp vui phút xuân sang
tết tha hương một mình anh buồn lắm
nhìn bao đôi môi kề môi say đắm
con tim cào mong ngóng dáng kiều xa...


NGÀY CHỦ NHẬT CUỐI NĂM

ngày chủ nhật cuối năm thức dậy sớm
ngó trời xanh én chao liệng líu lo
góc sân chú mèo con vờn nắng hồng thích thú
bên hiên chậu cúc, mai khẽ khúc khích tự tình

bước chân vô định lang thang xuống phố
dòng người ngược xuôi hối hả lướt qua nhau
những con đường hôm qua còn xác xơ hoang vắng
hôm nay đông vui bầy bán đủ thứ đồ

một mình ngồi quán cóc cà phê hồn bơ vơ
nghe gió xuân về xuyên qua từng thớ thịt
nhìn bao người rủ nhau đón xe về quê ăn tết
lòng nôn nao nằng nặng một nỗi niềm

ngày chủ nhật cuối năm bạn bè quên hò hẹn
nhấp ly cà phê nghẹn đắng lạnh lạnh lòng
cô chủ nhỏ ngồi bên tâm sự chuyện con chồng
chợt thương người thương mình long đong đời lữ thứ

ngày chủ nhật cuối năm chẳng còn em đến nữa
góc phố xưa giờ đã cũ rêu phong
nghe khúc nhạc mùa đông ngọt ngào tha thiết
hồn ăn năn giọt buồn rơi trên từng phím cung đàn

ngày chủ nhật cuối năm rót thơ vào vô tận
mơ bóng ai về trên đồi cỏ hoa xuân
nụ cười trinh nguyên thắp xanh trời hi vọng
bàn tay ngoan khẽ khàng dìu ta phiêu du cõi mộng tình....


TÂM TƯ THÁNG CHẠP

Tháng chạp, Sài Gòn không còn những cơn mưa rào bất chợt
Có những sớm lên sương giăng kín phố phường
Dường như mùa đông chỉ ghé dăm ba bữa
Để lại mấy chiều những cơn gió se se..

Tháng chạp, ta tìm về ký ức những kỷ niệm hồng hoa
Có tiếng hát em véo von trên đồng làng gieo mạ
Có tiếng em thơ cười giòn vang thôn xóm
Có dáng mẹ hiền nhóm bếp lửa chiều đông

Tháng chạp, ngồi nhìn trời đất mênh mông
Những cánh én bay liệng vòng ríu rít
Những tiếng còi tàu rú vang rền inh ỏi
Giục giã bước chân lữ khách sớm quay về

Tháng chạp, lần lượt chia tay tiễn bạn bè
Đứa xuôi miền Tây thằng về miền Trung người đi ra Bắc
Cụng chén rượu cay chúc nhau lời tâm đắc
Sáng tinh mơ chưa tỉnh bạn đi rồi

Tháng chạp, ngồi đếm tuổi mình trên phiến lá
Trút cạn suy tư trăn trở vào cuối ngày
Lau dọn bàn thờ sắm đồ cho ông Táo
Hai ba lên trời bẩm báo Ngọc Hoàng bao việc dưới trần gian

Tháng chạp, ngày trôi qua đêm thoăn thoắt
Bao lo toan cuộc sống vẫn bộn bề
Mùa xuân đương sang gõ cửa từng góc phố
Biết có kịp về vui tết với mẹ cha?


NHỚ THÁNG CHẠP QUÊ

ở trời Nam tháng chạp vào mùa nắng
phố chớm xuân không khí thật tưng bừng
hàng me xanh vội trở mình thay áo
gió tự tình bên khung cửa xôn xao

tháng chạp xứ người lòng nhớ bóng quê xa
những ký ức xưa ùa về trong tiềm thức
tháng chạp về là khi mùa đông giá buốt
những cành đào hé nở nụ đầu tiên

tháng chạp về là khi bà con thu hoạch vụ đông
quê hương vào mùa cuốc cày đồng sâu ruộng cạn
mẹ vội đem hạt giống ủ lên mầm gieo thành mạ
cha tất bật sớm khuya xuôi ngược chợ búa cuối năm

tháng chạp về tiết xuân tràn về xóm nhỏ
lũ trẻ con nũng nịu đòi mẹ mua áo mới rộn ràng
nhà nhà quét vôi lên những bức tường rêu trắng xoá
người đi xa về ăn tết nườm nượp sớm chiều

tháng chạp về gái trai tìm nhau hò hẹn mùa xuân
mang yêu thương kết duyên tình đôi lứa
đám cưới làng quê rước dâu vui linh đình rộn rã
những cụ già chống gậy khệnh khạng bước theo sau

đã bao lần tháng chạp đến đi mau
quê hương ơi! Có nhớ người con lữ khách
tháng chạp không về lòng nhớ nhung da diết
nghe tiếng chim ca tim lỗi nhịp nghẹn ngào..

Hàn Phong Vũ
-----------------------------------

Địa Chỉ: Cơ Sỡ Nhà May Mắn. Số nhà 2/35. Đường 19A.  Khu phố 4. Phường Bình Hưng Hoà A. Quận bình tân. TPHCM

Điện thoại: 0989272896
Email: hanphongvu195@yahoo.com