Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Anh viết gì từ đất Angko

Hồ Bá Thâm
Thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2014 7:57 PM

(Thân tặng nhà thơ Đàm Đức Vượng)


Những ngày này
Anh đi Cămpuchia
Sẵn đầy lòng thi sĩ
Anh viết gì anh nhỉ
Ca ngợi Ăngcothom
Ngợi ca Ăngcovat
Đất nước hiện hình bốn mặt
Một dân tộc tài hoa
Dựng lâu đài nguy ca
Gửi hồn mình vào đá
Vũ điệu Apxara...


Sao một thời khổ sở
Một thời bao đớn đau
Ai sinh ra “Khơmer Đỏ”
Tim đen mà áo đỏ
Sinh ra triệu triệu búa rìu
Giết dân mình hơn là phátxit
Giết dân lành láng giềng
                                khủng khiếp…
Ai chống lưng cho bọn chúng
                                làm càn?


Không thấy thần phật đâu
Chỉ thấy bạn bè nước Việt
Đến cứu và giải phóng mình
            khỏi những tháng này hủy diệt!

Thần Phật là đây
Nghĩa tình này ngàn năm không mờ phai!
Đã hóa thành tượng đài hữu nghị
Trên đất nước
Và trong tim mình
Cămpuchia!
Anh thấy gì mà viết
Bụng bao kẻ đen ngòm
Rẽ chia bao thâm độc
Mua bán bao lợi quyền
Phá kết đoàn dân tộc
Phá kết đoàn láng giềng…


Anh viết gì về bao điệu múa
Còn hiện hình trên đá
Ăngcothom, Ăngcovat
Hay mơn mởn là em
Từ trái tim diệu huyền
Một tình yêu rộng mở…
Một đất nước vào xuân
Ngọt ngào đường thốt nốt
Soi bóng dòng Mê Công
Trong xanh lòng yêu nước
Thấu hiểu mình trước sau…


Ôi đất nước Ăngcovat
Con người Ăngcothom
Một dân tộc tài hoa
Dựng lâu đài nguy ca
Gửi hồn mình vào đá
Vũ điệu Apxara...
Một Đảng vì nhân dân
Không bao giờ từ bỏ
Hòa bình và hữu nghị
Hạnh phúc và bình yên…

Anh đi Cămpuchia
Nhớ về có thơ nhé
Khi đất nước vào xuân
Có thể thơ không vần
Nhưng nhạc lòng da diết
Cay đằng nào cũng qua
Bài hát Cămpuchia
Ngọt ngào đường thốt nốt!

Chắc anh không quên viết
Bản trường ca Quân Tình nguyện Việt Nam

Ôi bao thịt xương còn nằm im trong đất
Lình hồn nào chưa về được quê hương
Nước mắt mẹ đã ướt đẫm ruộng nương … !


                                    11-1-2014