Từ Bà Rịa đến Vũng Tầu
Bùi Ngọc Phúc
Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2014 9:16 PM
Tinh sương
bật dậy khỏi Vũng Tàu
cảm ơn đôi giầy rách và xe buýt cà tàng
muôn đời vẫn đồng hành cùng ta đến cùng trời cuối đất
đôi giày rách và xe buýt
để tìm ra sự thật
để tìm vào cái đẹp lặn vào em…
tinh sương
lại bắt đầu một cuộc lang thang
hồn quê kiểng vẫn còn trong hẻm hóc
tái - nạm - gầu - gân và cà phê cóc
bốn phương mời mọc!...
tinh sương
căng mắt xuyên màn sương đón xe buýt
số 4, số 6, số 9, số 22 và 11
giữa bạt ngàn xe 4 chỗ, 7 chỗ đời mới còn trùm mền
Vũng Tàu, gần 40 năm sau ngày 30 tháng tư
vẫn nồng nặc mùi tôm cá ươn
bóng lộn vỉa hè, ngự tri đá hoa cương hào nhoáng
Vũng Tàu, gần 40 năm sau ngày 30 tháng tư
người, xe đủ đông vui làm kẹt xe Vòng Xoay Ngã Tư Giếng Nước
tháng cuối năm, đình đám, hội hè, cưới xin chồng chất
ấm lạnh buồn vui những bàn tay bắt…
tinh sương
từ Vũng Tàu đến Bà Rịa
từ Bà Rịa đến Vũng Tàu và tứ xứ
ai người nằm trên giường 5 tỷ đồng
ai người lữ thứ
tinh sương
phơ phất gió đông về
đào mai hé nụ
năm mới đến gần
xin mời lên ngựa
mang mang hồn Thánh Gióng – Nước Non thiêng!...
Vũng Tàu – Xuyên Mộc
15-1-2014