Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Ngân Liên

Ngân Liên.
Thứ tư ngày 24 tháng 4 năm 2013 4:30 PM

Buồn biết tại sao !

Người buồn không hiểu tại sao
Tôi buồn tôi biết vì sao lại buồn.
Mưa trong lòng vẫn thầm tuôn
Đời như băng giá mà vươn chồi hồng !
Tiếng ve mỗi sáng ong ong
Chiều se mấy sợi mây bồng làm duyên !
Biển bao la cứ dong thuyền
Sóng xuôi theo sóng, buồn xuyên đất trời !
Nhẹ tênh câu nói nửa vời
Lãng quên là chạy trốn thời vô tâm.


Hôm nay trời lại lâm râm
Tôi buồn tôi biết vì ...tâm tôi buồn !

 
Chán Quá Già Ơi !
 
Xương kêu răng rắc
Tóc chẳng buồn đen
Hoạ hoằn đôi mắt
Nhận biết người quen.

Tiếng gần xa lắc
Bước chậm tới nơi
Giọng cười hăng hắc
Nay chỉ còn hơi !

Nắm tay không chặt
Cứng còng giác quan
Người xa bằn bặt
Gặp  ! Chắc ...bàng hoàng !


 
Tự Trào.
 
Đánh giặc ngoại xâm
Thắng ! cười ngạo nghễ
Đánh giặc trong lòng
Tận thế chửa xong !
 
Ngân Liên.