Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Có xấu hổ không?...

Dưa Lê
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013 3:25 PM

 
Hàn Quốc: “Cấm cửa” lao động Việt Nam.
(Nguoilaodong-30/01/2013): Do không cải thiện được tình trạng lao động bỏ trốn,
Việt Nam không được Hàn Quốc phân bổ hạn nghạch lao động năm 2013!... 
.                    .
Rõ là: “Dơ dáng dạng hình”
Làm thuê không đắt hỏi mình có…dau?!
Sao không “đóng cửa bảo nhau”
Nêu lên báo chí cho rầu ruột gan!
Đường đường XHCN Việt Nam
Đưa người sang tận nước Hàn làm thuê!
Hết hạn không chịu quay về
Hỏi “mần răng” phải bỏ quê, sống nhờ?!...
Mặc vợ con mỏi mắt chờ…
Các “Quan" Lao động đứng trơ mà nhìn!?...
Người xin đi vẫn kìn kìn
Giờ họ “cấm cửa” thì xin…ở nhà!...
Ở nhà…lượn vào, lượn ra
Việc làm không có thì ta…đứng đường!!!...
.
31-01-2013
DL