Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Tâu lên Ngọc Hoàng

Tú Còm
Chủ nhật ngày 3 tháng 2 năm 2013 3:11 PM

 
Táo Quân chân bước lang thang
Được nghe thiên hạ luận bàn nhiều tin…
Vi-na-lai, Vi-na-shin
Quan tham to nhỏ làm điên đảo đời
Công nhân thất nghiệp chơi vơi
Nông dân mất đất ngóng Trời kêu than
Dân nghèo sống cảnh lang thang
Kẻ đi hành khất, người làm công thuê
Tư tưởng dân chúng nặng nề
Trông lên ngó xuống bốn bề…Quan tham!
Trong ngoài đều có kẻ gian
Trăm thứ tiêu cực chúng làm chứ ai?…
Bao che cho kẻ làm sai
Nâng đỡ những đứa bất tài nghênh ngang
Kéo bè từ Tỉnh xuống Làng
Thay đen, đổi trắng vu oan bao người
Táo Quân ghé đến đôi nơi
Mà đã nghe thấy bao lời trách chê
Lòng Táo day dứt nặng nề
Còn đâu họ giữ lời thề năm nao…
Dùng mọi thủ đoạn leo cao
Ra tay vơ vét tiền vào túi riêng!
Ở đâu cũng thấy rối ren
Chạy chức, tranh quyền đá lộn lẫn nhau!
Càng nghe, càng thấy càng đau
Trách ai gây lắm nỗi sầu trần gian!...
*
Mấy điều tâu với Ngọc Hoàng
Xuống ngay chỉnh đốn để làm dân tin
Xử ngay những kẻ tham quyền
Cách chức những đứa moi tiền của dân
Tin rằng đất nước vào Xuân
Lại vui tiếng hát vang ngân đất trời!!!...
.
HP, 02/02/2013 (22/Chạp âm lịch)
T.C