Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Là người thứ hai

H. Thuận
Thứ hai ngày 11 tháng 2 năm 2013 6:03 PM


Xin chúc mừng bác Trần com,
Năm mới không “còm” hoành tráng mãi ra,
Ghé vai gánh chút sơn hà
Nhân tình thế thái mãi là Trường Nhân,
(Sắp) 12 triệu lượt người thăm…
Trần com sướng quá vừa nằm, vừa vui
Hạnh phúc nhất quả đất rồi,
“Vạn lần dân chủ…” là người thứ hai,
Rồng qua, Rắn tới rộng dài
Tiền vào như nước gấp 2 sông Đà…(*)

(có phải quan tham như là…
Em đùa anh chút để mà vui thôi!)
(*) Nhại câu: tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin.
  10/2/2013 (tức mồng 1 Tết âm lịch năm Quý Tị)