Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mừng “Sếp”…gọi là!…

Ống Nhòm
Thứ tư ngày 6 tháng 2 năm 2013 8:48 PM

 
Quà bồi bổ sức khỏe tiền tỷ biếu sếp bán chạy. (tienphong.vn) – Dù một năm kinh tế khó khăn nhưng trên thị trường, những món quà đắt tiên vẫn được tiêu thụ mạnh. Đặc biệt là những món quà liên quan đến bồi bổ…
  Thơ rằng:
.
Tết này “mừng” Sếp…xem ra…
Ít thì cũng chỉ vài ba trăm triều (triệu)
Chức to thì “lộc” càng nhiều
Một vài ba tỉ bấy nhiêu,,,gọi là…
“Bồi dưỡng” mong Sếp “khỏe” ra
“Đông trùng hạ thảo” xem ra…đắt hàng!
Rẻ thôi – 1,8 triệu…một gam *
Một cân tỷ tám (1,8 tỷ) đàng hoàng ta mua…
Lo chi tốn kém tiền…Chùa
“Có đi có lại” cho vừa lòng nhau!
Cấp to càng phải “đi” mau
Tiện dịp lễ, tết “biếu” nhau...tìm đường!?...
Yến xào cùng với Ngọc dương…
“Đông trùng hạ thảo” quan trường rất…mê!
Trăm phần trăm, chẳng ai chê
“Mua Quan, bán chức” phải chi…lẽ thường!...
Lạ gì cái “lệ” Quan trường!...
Khôn ra thì cố tìm đường mà…đi...
Chỉ “lãi” thôi – chẳng lỗ chi
Con đường “Quan nghiệp” ấy thì…xênh xang!!!...
.
06-02-2013
Ô.Nhòm
-------------------
* Xem chi tiết trên “tienphong.com”.