Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Không phải mua…

H. Thuận
Thứ ba ngày 26 tháng 6 năm 2012 6:09 AM

Em lại trêu bác DL nhân đọc bài: “Tiên tri” ngực khủng” của bác trong KKKK- TNc
Gớm, nhà “trinh thám” Dưa Lê,
Vớ được ngực khủng đem về khoe luôn.
Khoe ai lại khoe Trần Nhương,
Đúng là vẽ đường cho hươu chạy xa…
Bác í chả có đầy nhà,
Nuy cao, nuy thấp nhập nhòa…hàng kho!
Tắm tiên, tắm suối một bồ
Bác nói bác ấy gửi cho vài nàng,
Chè ngon, “cuốc lủi” mơ màng…
Không mua, (*)sướng nhất trần gian…kém gì!
(*) mua , bán d… đang xôn xao trên mạng.
 25/6/2012