Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Nếu anh buồn hãy đọc thơ tôi

Nguyễn Trọng Bình
Thứ ba ngày 29 tháng 5 năm 2012 4:10 PM
 
Kính tặng các anh chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa

Biển đảo xa khơi!
Sáng mai này anh có chuyện gì vui
Và đêm về anh làm gì để vơi nỗi nhớ?
Nếu anh buồn xin hãy đọc thơ tôi!
Thơ tôi tuy nghèo chẳng có phố thị ầm vang
Chẳng có rượu ngon nhà hàng, chẳng có nệm êm khách sạn
Chẳng có tiếng nhạc quay cuồng trong vũ trường thâu đêm suốt sáng
Nhưng có điệu buồn bài “Dạ cổ hoài lang”!
Thơ tôi có con cua đồng “tám cẳng” bò ngang
Có câu dân ca vọng về trong kí ức:
“À ơi! Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua!
Bắt cua làm mắm cho chua
Gửi về quê nội khỏi mua tốn tiền”
Thơ tôi có hai mùa mưa nắng linh thiêng
Nắng cháy thịt cháy da, mưa thấu trời thấu đất
Có bác nông dân mặt hiền như ông Phật
Lúa mất giá, mất mùa vẫn hát vọng cổ cải lương
Thơ tôi tuy có một “cánh đồng bất tận” đau thương
Nhưng cũng có một bác Ba Phi biết cười và hi vọng
Có cô thôn nữ mỗi chiều về soi bóng
Và gã trai si tình hay hát bài chim sáo sang sông!
Thơ tôi có ghe xuồng trên sông nước bềnh bồng
Xẻ dọc, xẻ ngang, chằng chịt ngã ba, ngã tư, ngã năm, ngã bảy…
Ngã về quê cha, ngã sang quê ngoại
Và chín ngã về tít tắp biển đông…
Anh đang ở nơi nào trên biển đảo cha ông
Ba Bình, Trường Sa, Đá Nam, Đá Bắc…
Cá Nhám, Sơn Ca, Sinh Tồn, Bến Lạc?
Hãy nhẩm thơ tôi nếu thấy bóng quân thù!
Thơ tôi có con bướm vàng thường hay về đậu đọt mù u
Có hạt phù sa bám chân mẹ những mùa nước nổi
Có hạt lúa vàng hoe, có luống cày vụ mới
Có vầng trán cha hằn in vết rãnh cày!
Nếu anh buồn trong phiên gác đêm nay
Hãy nhẩm thơ tôi theo nhịp vỗ về của sóng
Biết đâu sẽ là niềm tin giúp anh vững vàng tay súng
Và ánh mắt thêm ngời xuyên thấu màn đêm!
***
Biển đảo của ta ơi!
Mùa xuân về anh có chuyện gì vui
Đêm giao thừa anh làm gì để vơi nỗi nhớ?
Nếu anh buồn xin hãy đọc thơ tôi!

Cần Thơ, Giao thừa Xuân Nhâm Thìn
NTB