Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lục bát thời tôi sống

Nguyễn Thế Kiên
Thứ bẩy ngày 17 tháng 3 năm 2012 9:32 PM
 
Nụ cười thật cũng hiếm hoi
Thơ văn ở cái thời tôi lằng nhằng
Mớ ba mớ bảy sang sông
Đẻ ra một lũ tồng ngồng… thơ tôi
Đi đâu cũng chạm mặt trời
Thời tôi vỗ ngực thời tôi giả vờ.
Thời tôi cả nước làm thơ
Nên câu chữ thiếu đến giờ đi vay
Thời tôi điên giả để say
Câu thơ nhuốm đỏ cối chày thời tôi.
Thời tôi lục bát chết rồi
Lao xao sáu tám gọi mời hồn oan
Thời tôi thừa cái khôn ngoan
Con dao, cái thớt cũng mang mặt người*
Đời sau ai chẳng tin lời
Cứ về tháng bảy mà mời thơ lên…